Thứ Bảy, 21/9/2024
Sáng tác
Chủ Nhật, 5/9/2010 16:53'(GMT+7)

Tìm (thơ)

Chiều quê (ảnh minh hoạ)

Chiều quê (ảnh minh hoạ)










Tôi đi tìm em

đi tìm tôi

ngược về quê cũ ngó sông vơi

trăng xưa vàng ố nhòe trên lá

ngọn gió bạc màu cứ thổi xuôi

tôi đi tìm tôi trong khoảng nhớ

bỏ quên hồn vía giữa trang thơ

theo những chiều sim môi rất tím

theo chim tu hú gọi xa mùa

tôi đi tìm em trong bóng lá

trên từng khoảnh nắng bãi bờ xa

nghe trên gờn gợn hồn phiêu bạt

tiếng gõ chài khuya buổi thái hòa

tôi đi tìm tôi

tìm thuở ấy

lưng trần cát nóng bàn chân chai

tre pheo xao xác buồn nam nắng

tóc trắng

gương mờ

ngỡ bóng ai.

                               ĐƯV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất